HÃY THỰC HIỆN NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ MARIA ĐÃ TRUYỀN DẠY Ở FATIMA + GB. Bùi Tuần - Long Xuyên 24.05.2023

Thứ năm - 25/05/2023 07:01
HÃY THỰC HIỆN NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ MARIA ĐÃ TRUYỀN DẠY Ở FATIMA + GB. Bùi Tuần - Long Xuyên 24.05.2023
HÃY THỰC HIỆN NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ MARIA ĐÃ TRUYỀN DẠY Ở FATIMA + GB. Bùi Tuần - Long Xuyên 24.05.2023

HÃY THỰC HIỆN NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ MARIA ĐÃ TRUYỀN DẠY Ở FATIMA

+ GB. Bùi Tuần ( Long Xuyên 24.05.2023)
 

Mấy ngày nay, tôi thấy tình hình khắp nơi biến chuyển phức tạp và nguy hiểm. Tôi hỏi Đức Mẹ Bùi-Tuần 2511


1.
Mấy ngày nay, tôi thấy tình hình khắp nơi biến chuyển phức tạp và nguy hiểm.
Tôi hỏi Đức Mẹ: Trước tình hình này con phải làm gì?
Đức Mẹ trả lời tôi:

2.
Con hãy thực hiện những gì Mẹ đã truyền dạy ở Fatima, đó là:
+ Hãy sám hối.
+ Hãy tôn sùng Mẫu Tâm.
+ Hãy năng lần hạt Mân Côi.

3.
Vâng lời Đức Mẹ, tôi đã thực hiện những điều đó mọi nơi, mọi lúc.

4.
Tôi thực hiện vì chính Đức Mẹ thương giúp tôi.

5.
Đức Mẹ nói:
Hội Thánh không buộc con phải tin những gì đã xảy ra ở Fatima. Nhưng nếu con tin thì đó là điều đẹp lòng Mẹ.

6.
Đẹp lòng Mẹ là hãy làm như Mẹ, đó là nhắc đi nhắc lại điều gì làm cho mình được hạnh phúc.

7.
Hạnh phúc là có Chúa ở cùng.
Hạnh phúc là có Mẹ kề bên.

8.
Chúa rất gần gũi chúng ta.
Đức Mẹ rất gần gũi chúng ta.

9.
Sống gần gũi với Chúa và với Đức Mẹ là ơn cao quý.

10.
Nhờ sống gần gũi với Chúa và với Đức Mẹ chúng ta mới có thể vượt qua được những cơn gian nan khốn khó hiện nay.

11.
Những cơn gian nan khốn khó hiện nay hữu hình và vô hình là rất nhiều.

12.
Chúng ta tưởng mình đã vượt qua thì đó là ảo tưởng.

13.
Khi những cơn gian nan khốn khó xảy ra từng giờ, từng phút, từng giây mà ta tìm được nơi ẩn náu thì đó là một ơn cao quý.
Nơi ẩn náu cao quý đó chính là Đức Mẹ.

14.
Ác quỷ Satan biết thế nên ra sức cản phá.

15.
Hãy nhờ chính Đức Mẹ mà chống lại Satan.
16.
Riêng tôi, lúc này hơn bao giờ hết, tôi sống gần gũi với Chúa và Đức Mẹ một cách hồn nhiên, như trẻ thơ trong lòng mẹ hiền.
17.

ÐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.
2. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

 Long Xuyên, ngày 24.05.2023

---------------------------------------
 

Tác giả: + GB. Bùi-Tuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây