Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 152 - PS 6-B Chuyện 2 đứa bé nằm co ro bên mái hiên nhà

Thứ bảy - 04/05/2024 05:09
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 152 - PS 6-B Chuyện 2 đứa bé nằm co ro bên mái hiên nhà
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 152 - PS 6-B Chuyện 2 đứa bé nằm co ro bên mái hiên nhà
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 152
Phục Sinh 6-B

Chuyện 2 đứa bé
nằm co ro bên mái hiên nhà

------------------------------------------

Bạn thân mến,

Có một câu chuyện được truyền tụng qua nhiều năm, kể về một vị quan chức chính quyền, đến dự cuộc lễ đăng quang của Vua Edward VII tại Anh Quốc, năm 1901.

Vị quan chức này có dịp chứng kiến một giây phút lịch sử thật tuyệt vời, khi chiếc triều thiên được đặt trên đầu vua.

Ông cũng có dịp ra nhảy múa cùng các quan chức tại cuộc dạ vũ đăng quang vĩ đại này.

Và sau cùng, ông đã hòa nhập với các vương tôn và tiếp chuyện với những nhân vật cao cấp, nổi tiếng.

Khi trở về nhà, có người hơi tò mò hỏi ông:

Đã có những giây phút nào hay một dữ kiện đặc biệt nổi bật hơn, trong cuộc hành trình ông thăm viếng Anh Quốc vừa qua không ?

Ông trả lời: "Có".

Rồi ông tiếp tục nói:

“Lúc đó, xảy ra vào cái đêm, khi tôi trở về khách sạn, thì ngoài trời đang lạnh rét. Và khi tôi đang đi qua một căn nhà bỏ hoang, bỗng thấy hai đứa bé nhỏ thật tội nghiệp, đang nằm co với nhau tại cửa hiên nhà. Một trong hai đứa là cậu bé khoảng 12 tuổi; còn đứa kia là bé gái, khoảng 4 tuổi. Có lẽ đó là em gái của cậu.

Cậu bé đã cởi áo choàng của mình ra và phủ quanh bờ vai bé bỏng của người em gái. Và cậu ta còn lấy chiếc mũ len đang đội trên đầu, mà bọc quanh chân của cô em”.

Vị quan chức đó nói tiếp:

“Hình ảnh của hai đứa trẻ, đang nằm co ro bên nhau, dưới mài hiên nhà, thật quá ấn tượng đối với tôi. Nó đã hoàn toàn làm lu mờ đi vẻ tráng lệ và các nghi thức đăng quang, cũng sự nhộn nhịp của các cuộc dạ vũ đăng quang, kể cả những cuộc đối thoại với các nhân vật nổi danh. Đậy chính là hình ảnh, mà tôi không bao giờ quên được, bao lâu tôi còn sống”.

*****

Câu chuyện này diễn tả một loại tình yêu, được diễn tả thật tuyệt vời trong Tin Mừng của thánh lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B hôm nay (Ga 15, 9-17).

Chúa Giêsu nói:

"Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em."

Và chỗ khác Chúa nói:

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì bạn hữu."

Chúa Giêsu đã dạy và chính Ngài đã thực hành điều Ngài dạy:

Chúa đã vì yêu thương chúng ta, mà Ngài đã trao ban mạng sống mình, để chịu chết một cách nhục nhã đau thương trên thánh giá, để đền tội thay cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta.

Thánh Phaolô đã nói:

"Có ai đã dám chết cho tội nhân chăng, họa may mới có kẻ dám chết thay cho người công chính. Còn Chúa Kitô đã dám chết cho chúng ta, khi chúng ta hãy còn là tội nhân." (Rm 5, 7-9).

Như thế chứng tỏ Chúa đã yêu chúng ta đến dường nào !!

Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa muôn vàn, vì Chúa đã yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết yêu mến Chúa hơn nữa.

Và nhất là giúp chúng biết tích cực làm theo lời Chúa dạy: "Anh em yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em."

Xin giúp con biết quên mình, để quan tâm và yêu thương những anh chị em sống bên cạnh con, như Chúa đã dạy và đã làm gương cho con. Amen.

--------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây