100 Truyện tích chuỗi hạt Mân Côi - TRUYỆN TÍCH 13: 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Thứ tư - 17/07/2024 05:21
100 Truyện tích chuỗi hạt Mân Côi - TRUYỆN TÍCH 13: 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
100 Truyện tích chuỗi hạt Mân Côi - TRUYỆN TÍCH 13: 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

TRUYỆN TÍCH 13: 15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi W


Tất cả hội viên hội Mân Côi, và những ai không ở trong Hội, mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều Đức Mẹ đã hứa, qua thánh Đôminicô, cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi. Sau đây là 15 lời hứa: (chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 15 lời hứa này, vì nó rất quan trọng)

1- Những ai đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi.
3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy thuyết.
4- Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn.
5- Linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi, sẽ không bị hư mất.
6- Ai đọc kinh Mân Côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử.
7- Những ai tôn sùng Kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết.
8- Ai mộ mến chuỗi Mân Côi, khi lâm tử sẽ được chia sản nghiệp trên Thiên Đàng.
9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục, những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi.
10- Con cái trung thành với kinh Mân Côi, sẽ được hưởng vinh quang trên trời.
11- Nhờ lần hạt Mân Côi, Mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin.
12- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được Mẹ giúp đỡ trong những lúc khó khăn.
13- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết.
14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và anh em với Chúa Giêsu.
15- Tôn sùng chuỗi Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi.

Lời bàn:
Với 15 lời hứa này, thì qủa là Đức Mẹ đã quá thương con cái Mẹ, khi siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Đến ngay như Chúa Giêsu, khi hiện ra với thánh nữ Maria Alacoque (Marguerite Marie Alacoque) truyền bá sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, hoặc như thánh nữ Faustina truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những lời hứa nào hấp dẫn như vậy.

Chúng ta hãy chịu khó lần hạt, thì được hưởng 15 ơn này nhưng không.

---------------------------------

***** Tiểu sử thánh nữ Magarita Maria Alacoque
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist

Thánh Magarita Maria Alacoque. có tên theo tiếng Pháp là Marguerite-Marie (Marguerite là từ gốc Hy-lạp, có nghĩa là Viên Ngọc; còn Maria là từ gốc Aram, có nghĩa là Người Được Thiên Chúa Mến Thương).

Thánh Nữ sinh ngày 22 tháng 07 năm 1647 tại L’hautecour, Bourgogne, Pháp quốc, là con gái của một thẩm phán.

Khi mới lên 8 tuổi, thì Magarita đã phải mồ côi cha.

Sau khi cha qua đời, cô bé 8 tuổi được gửi vào trong ký túc xá của các Nữ Tu Dòng Clara.

Khi lên 10 tuổi, Magarita bị mắc phải chứng bệnh bại liệt.

Thế là suốt 4 năm trời, Magarita phải nằm bẹp trên giường.

Sau khi khấn với Chúa là sẽ gia nhập một Dòng Tu, Magarita liền được chữa lành ngay tức khắc, với một cách thức nhiệm mầu.

Từ khi còn thiếu thời, Magarita đã yêu thích việc cầu nguyện, yêu thích sự thinh lặng và cô tịch. Cô thường xuyên thực hành các công việc thống hối và tự ra hình phạt cho mình; càng ngày Magarita càng biểu lộ những đức tính của một nhà thần bí. Cô bắt đầu nghe được giọng nói và được thấy những thị kiến.

Qua một trong những mạc khải tư như thế, Magarita đã nhận ra ơn gọi sống đời Thánh Hiến của mình.

Khi cô trình bày ước nguyện sống đời Thánh Hiến của cô với mẹ và với các thành viên trong gia đình, Magarita đã nhận được một phản ứng rất gắt gao.

Tuy nhiên, dù không được mẹ đồng ý, vào năm 1671, Magarita vẫn có thể gia nhập Tu Viện của các Nữ Tu Dòng Salesiêng tại Paray-le-Monial.

Khi vào Dòng, những kinh nghiệm thần bí của Magarita đã phải tạm dừng. Cô luôn bị soi mói và chỉ trích bởi các Bề Trên trong Dòng, và phải trải qua rất nhiều những thử thách nghiêm khắc.

Nhưng sự hiệp thông của cô với Chúa Giêsu càng ngày càng trở nên sâu lắng, gần như cô thường xuyên được nhìn thấy Ngài bên cạnh cô. Và rồi, cô bắt đầu cảm nhận và thực hành những nỗi khổ đau của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Vào năm 1675, trong một thị kiến, Sơ Magarita đã được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu bị thiêu đốt vì Tình Yêu.

Ngài yêu cầu Sơ hãy tái khắc phục những gì còn thiếu sót trong sự thờ phượng Ngài cũng như khắc phục những điều gây xúc phạm đến Ngài.

Ngay trong thị kiến đó, Sơ Magarita cũng còn được yêu cầu phải dấn thân, hầu khuếch trương việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Từ đó, Sơ đã trao hiến chính bản thân mình, cũng như trao hiến cuộc sống của mình cho việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cho việc mở rộng lòng sùng mộ này
 
Mặc dù mọi người, trong đó có các bề Trên và các Nữ Tu cùng Dòng, luôn quan sát khả năng thần bí của Sơ Magarita với sự chỉ trích và với sự hoài nghi, nhưng Sơ vẫn luôn có được niềm hạnh phúc trong việc tìm ra được những người linh hướng cho mình.

Các Ngài hiểu Sơ và giúp Sơ trong việc phổ biến Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su, mà người quan trọng nhất trong số những người ấy chính là Cha Claude de la Colombière, Bề Trên Dòng Tên tại Paray-le-Monial.

Sơ Magarita được khuyên hãy đắm chìm trong Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu và thực hành việc tôn thờ Thánh Thể, không phải chỉ trong Thánh Lễ, nhưng còn bao hàm trong toàn bộ cuộc sống.

Chúa Giêsu có thể mở con tim của nhân loại ra và ban tặng cho họ Thánh Thần Thiên Chúa, để họ trở thành những người Loan Báo Tin Mừng.

Các cuộc thị kiến của Sơ Magarita đã tạm dừng cho tới năm 1689.

Vào năm đó, Sơ đã đề nghị những người có thẩm quyền thiết lập quyền thống trị của Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng như yêu cầu họ dệt hình Thánh Tâm Chúa Giêsu trên nền cờ hiệu của nhà vua.

Thánh Nữ Magarita đã để lại nhiều tác phẩm giúp hồi tâm, nhiều thư từ và một bộ tự truyện về chính mình.

Bộ tự truyện này biểu lộ cho thấy tầm ảnh hưởng của Thần Bí Học thời Trung Cổ, chẳng hạn như của Thánh Phan-xi-cô Salesiô trên Thánh Nữ.

Sơ Magarita qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 1690 tại Tu Viện Dòng Thăm Viếng Paray-le-Monial, Pháp Quốc.

Ngay năm đầu tiên, kể từ khi Sơ Magarita qua đời, Thánh Lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được cử hành tại Besançon.

Vào năm 1856, Đức Thánh Cha Pi-ô IX đã thiết lập Đại Lễ này cho toàn Giáo hội Công giáo. Đại Lễ này được cử hành vào ngày thứ Sáu, tám ngày sau Đại Lễ Kính Mình Thánh Chúa.

Vào năm 1899, người kế vị của Đức Pi-ô IX, tức Đức Lê-ô XIII, đã dâng hiến toàn thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Nhưng sau đó, việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã trở nên mờ nhạt.

Tuy nhiên, từ năm 1971, việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lại được hồi sinh, nhờ Cha Gendron người Canađa.

Vào ngày 18 tháng 09 năm 1864, Sơ Magarita Maria Alacoque đã được Đức Thánh Cha Pi-ô IX tôn phong lên bậc Chân Phúc.

Vào ngày 13 tháng 05 năm 1920, Chân Phúc Magarita đã được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XV tôn phong lên bậc Hiển Thánh.

Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Magarita Maria Alacoque vào ngày 16 tháng 10 với bậc Lễ nhớ, tự do.

---------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây